“Ma trận” của người chồng
Vợ chồng tôi có con trai gần mười tuổi và cơ sở làm ăn đang phát triển tốt. Một ngày, chồng tôi đưa Tú, bạn thân thời đi học, về sống cùng vì Tú gặp khó khăn trong kinh doanh. Anh ấy nhanh nhẹn, giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, nên tôi cũng coi như người nhà. Tuy nhiên, từ khi có Tú, chồng tôi dường như chỉ chú tâm vào công việc, ít dành thời gian cho gia đình. Tôi cảm thấy tình cảm vợ chồng nhạt dần, và bắt đầu nghi ngờ liệu anh có mối quan hệ nào khác không, nhưng cũng không thấy gì lạ. Tôi tự an ủi rằng sự xuất hiện của Tú chỉ làm xáo trộn chút ít trong cuộc sống. Khi chồng tôi đi công tác, Tú và tôi có những cuộc trò chuyện thoải mái, anh ấy rất duyên dáng và hài hước.
Tú nói chồng tôi thật may mắn khi có vợ đẹp và giỏi giang, nhưng anh lại buồn bã kể về vợ mình mê bài bạc, khiến cuộc sống khó khăn. Tôi cảm thấy thương cảm và dần gần gũi với Tú. Trong phút yếu lòng, tôi đã rơi vào vòng tay anh, cho đến khi chồng phát hiện. Anh không nói gì, nhưng vẫn vui vẻ với Tú, khiến tôi hoang mang. Tôi cảm thấy có điều gì đó bí ẩn. Cuối cùng, tôi chứng kiến chồng và Tú quấn lấy nhau. Chồng đưa ra "tối hậu thư" yêu cầu tôi quên đi mọi chuyện, kèm theo một CD ghi lại cảnh tôi và Tú. Tôi bối rối không biết phải làm gì, như lạc vào ma trận do chồng tạo ra. Câu hỏi "Đừng vì một mái tóc mà phải lấy cả con người" giờ đây khiến tôi suy nghĩ về tình yêu và những mối quan hệ.


Source: https://afamily.vn/ma-tran-cua-chong-20130903094147640.chn